Họa mi khoe sắc giữa đông Hà Nội

Thứ năm, 14/12/2023 09:08
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Khi những cơn gió đông se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng khô trên hè phố, cũng là thời điểm mùa hoa cúc họa mi trắng nở rộ. Loài hoa giản dị, mỏng manh theo những chuyến xe hoa, len lỏi trên những con đường, góc phố Hà Nội, khiến nhịp sống ồn ào phố thị dịu dàng hơn trong cung bậc của thời gian.
 Với nhiều người dân Thủ đô, cúc họa mi trắng là loài hoa đặc trưng của mùa đông Hà Nội.
 Khoác lên mình tấm áo trắng, không biết từ khi nào cúc họa mi đã trở thành một thứ quà “đặc biệt” mỗi độ đông về.
 Tháng 12 trong nốt nhạc thời gian êm ả.
 Làng hoa Nhật Tân, Quảng An…  rộn rã, tất bật hơn trong mùa hoa trắng.
Cô Lê Huệ là người trồng hoa ở Nhật Tân cho biết: Cúc họa mi dễ trồng, thường được mùa, được giá. 
Loài hoa nhỏ bé được nhiều người ưa thích, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng.
 Ngoài vẻ đẹp, cúc họa mi còn là loài hoa mang ý nghĩa về sự thịnh vượng và cao quý, do mọc theo từng đóa nên cũng thể hiện sự gắn kết, chân thành của tình bạn.
 Những năm gần đây, những dân ở làng hoa Nhật Tân và Quảng An còn trồng thêm hoa cúc chi.
 Hoa cúc chi có hai màu trắng và vàng nổi bật trên những đồng hoa, giúp cho mùa hoa cúc trở thành một hình ảnh thân thương của mùa đông Hà Nội.
 Mùa cúc họa mi khá ngắn ngủi, vì vậy dường như chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc trân quý về loài hoa này.
Dương Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực