Thứ hai, 01/03/2010 15:39 (GMT+7)
(ĐCSVN)- Mặc dù không có hoa ban nhưng Tây Bắc mùa xuân vẫn quyến rũ lòng người bởi cảnh đẹp như tranh vẽ. Những đồi mận, rừng đào rực rỡ, chạy dài tít tắp, những bản làng hoang sơ êm đềm lẫn với sương, mây…Lên Tây Bắc mùa này, đắm mình vào thiên nhiên, chắc chắn sẽ giúp bạn gột rửa ưu phiền, khói bụi nơi đô thị.
|
Mặc dù không có hoa ban nhưng lên Tây Bắc mùa này hoa mận nở trắng hai bên đường |
Dệt nên bức tranh mùa xuân còn là những cành đào và những thiên thần nhỏ |
|
Mùa xuân cũng là mùa hò hẹn của các thanh niên nam nữ |
|
Và mùa xuân sẽ vui hơn khi ánh sáng văn hóa đến tận các bản làng |
|
Mùa xuân thực sự vui và có ý nghĩa hơn khi hầu hết các bản tái định cư đã dần đi vào ổn định |
|
Mùa xuân ấm áp đã về |