Chia buồn, thăm hỏi gia đình cô giáo gặp nạn trên đường trở lại trường

Chủ nhật, 07/05/2023 09:23
(ĐCSVN) - Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, đoàn công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô giáo Mai Thị Yến, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cô và gia đình cho sự nghiệp giáo dục; mong muốn gia đình cô sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống, công việc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục và đại diện cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT tỉnh Hà Giang đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cô Mai Thị Yến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. (Nguồn ảnh: Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) 

Tối 6/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã đến thăm hỏi gia đình cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng (huyện Yên Minh) bị tai nạn giao thông tử vong trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục và đại diện cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo Mai Thị Yến. (Ảnh: giaoduc.net.vn) 

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, đoàn công tác đã trao Thư chia buồn và thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho gia đình cô giáo Mai Thị Yến. Đoàn công tác cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp của cô giáo Mai Thị Yến, đồng thời biểu dương, ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cô và gia đình cho sự nghiệp giáo dục; mong muốn gia đình cô sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống, công việc.

Tại buổi thăm hỏi, đại diện Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học - khuyến tài tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cho gia đình cô giáo Mai Thị Yến.

*Chiều cùng ngày, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam (Trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh) bị tai nạn giao thông khiến vợ anh là cô Mai Thị Yến, giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, tử vong còn anh bị thương nặng.

Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Đại Đình Nam sớm vượt qua mất mát. (Ảnh: Linh Cầm/BHG) 

Trước đó, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ, cô giáo Mai Thị Yến cùng chồng là thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường Tiểu học Đường Thượng) và con nhỏ (5 tuổi) từ quê nhà trở lại trường công tác bằng xe máy. Khi cách điểm trường khoảng 2km, do đường trơn trượt, xe máy gặp sự cố về phanh nên đã lao xuống vực. Do vết thương quá nặng, cô đã không qua khỏi. Chồng và con của cô bị thương, đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Được biết, vợ chồng cô giáo Mai Thị Yến đều là giáo viên đã có hàng chục năm “cắm bản” và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao Yên Minh, Hà Giang.

Ngay khi nắm bắt được sự việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn tới gia đình cô giáo Mai Thị Yến, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ gấp rút xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng, tôn vinh cho cô giáo Mai Thị Yến phù hợp với các quy định chung./.

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực