Làm rõ việc người đàn ông tại Bình Dương bị nhiều bệnh viện từ chối dẫn đến tử vong

Chủ nhật, 15/08/2021 19:35
(ĐCSVN) - Làm rõ việc người đàn ông tại Bình Dương bị nhiều bệnh viện từ chối dẫn đến tử vong; Phát hiện tàu vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu trên vùng biển Kiên Giang; Quyền lực sẽ được chuyển giao hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp tại Afghanistan… là một số tin đáng chú ý hôm nay (15/8).
Hình ảnh người thân lo đám tang cho ông Dương. (Ảnh: nld.com.vn) 

Làm rõ việc người đàn ông tại Bình Dương bị nhiều bệnh viện từ chối dẫn đến tử vong

Chiều 15/8, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế và ngành y tế tại địa phương làm rõ vụ việc "Người đàn ông đi nhiều bệnh viện nhưng bị từ chối, không cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong". Trong cuộc họp, các cơ sở y tế đã nhận thiếu sót, trách nhiệm thuộc về mình, đồng thời sẽ lên phương án xin lỗi gia đình người quá cố và kiên quyết khắc phục chấn chỉnh tình trạng vừa xảy ra, không để tái diễn.

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh), tạm trú ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, bệnh nhân vừa qua đời do đột ngụy nhưng chở đến các bệnh viện cấp cứu không được tiếp nhận vì lý do quá tải trong phòng, chống dịch. Các cơ sở y tế đã báo cáo cụ thể và rút kinh nghiệm sâu sắc cho trường hợp đáng tiếc này.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An đã chỉ đạo, các ban ngành đẩy mạnh thông tin truyền thông đến người dân về những cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn và các cơ sở tư nhân nhận điều trị khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24 giờ về bất kể trường hợp gì được liên hệ. Nếu để xảy ra tình trạng xấu như trên, các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm khắc. Về kết quả xử lý riêng từng đơn vị trong vụ việc này phải chờ thêm kết luận từ Thanh tra Sở Y tế tỉnh và Cơ quan Công an điều tra.

Hiện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An và Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp đã thăm viếng, chia buồn và trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Ngô Dương. Đồng thời, chính quyền địa phương đang làm chính sách hỗ trợ gia đình thêm cho gia đình ông Ngô Dương 20 triệu đồng.

Trước đó, chị Ngô Phượng (quê Trà Vinh, tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phản ánh việc cha mình là ông Ngô Dương (sinh năm 1964) bị nôn ói nên gia đình gọi xe cấp cứu để đến bệnh viện nhưng không được. Sau đó, gia đình được ông Nguyễn Văn Cường (chủ nhà trọ nơi ông Dương sinh sống) hỗ trợ bằng xe tải chở ông Dương đến Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An để cấp cứu.

Tại đây, ông Dương bị từ chối với lý do Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Gia đình tiếp tục đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng nằm trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Dĩ An và được đưa vào phòng khám làm test nhanh COVID-19 (có thu phí) với kết quả âm tính.

Sau đó, các bác sĩ tại phòng khám Ngọc Hồng hỏi tiền sử bệnh, biết ông Dương từng bị đột quỵ thì bác sĩ tại phòng khám nói tình trạng quá nặng, đề nghị cho bệnh nhân lên tuyến trên.

Trong đêm, gia đình tiếp tục đưa ông Dương đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú (thành phố Thuận An) và Phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh (thành phố Dĩ An) nhưng các cơ sở này đều từ chối tiếp nhận.

Sau khi bị 5 cơ sở y tế nói trên từ chối, gia đình đã đưa ông Dương quay trở về phòng trọ. Đến 1h sáng 14/8, ông Dương tử vong.

Trước đó ngày 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám... không được từ chối bệnh nhân cấp cứu. Yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm, thậm chí xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra sai phạm.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình chị Ngô Phượng rất khó khăn, cha của chị Phượng hành nghề bán vé số. Trong sáng 15/8, gia đình được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nên đã đưa linh cữu của ông Dương đi hoả táng.

Đối tượng Lê Hoài Phương  26.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. (Ảnh: TTXVN) 

Phát hiện tàu vận chuyển lượng lớn thuốc lá lậu trên vùng biển Kiên Giang

Ngày 15/8, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu trên biển, lực lượng đơn vị phát hiện và bắt giữ tàu vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn trên vùng biển Kiên Giang.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 14/8, nhận được tin báo của tàu tuần tra Biên phòng 20-12-04 thuộc Hải đội 2, Trung tá Đặng Hoài Thanh, Hải đội trưởng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) đã chỉ đạo biên đội tàu đơn vị phối hợp với tàu Kiểm ngư 607 truy đuổi phương tiện khả nghi. Tuy nhiên, do đêm tối, biển động mạnh, tàu lạ chạy với tốc độ nhanh, Hải đội trưởng đã chỉ đạo cho tàu tuyến trước phối hợp với Trạm Ra đa Vùng 5 đứng chân trên xã đảo Tiên Hải (thành phố Hà Tiên) quét trên Ra đa truy vết phương tiện. Qua Ra đa cung cấp hình ảnh, đơn vị nhận định phương tiện trên là buôn lậu hoặc vượt biên trái phép.

Đến 22 giờ, đơn vị tiếp tục thông tin cho Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Đốc cùng phối hợp truy bắt. Sau đó Ra đa Vùng 5 báo với đơn vị phương tiện trên chạy về hướng quần đảo Bà Lụa thuộc địa bàn huyện Kiên Lương. Đơn vị tiếp tục gửi hình ảnh chụp của Ra đa, hình ảnh vị trí phương tiện nói trên, cùng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Chông (Kiên Lương) truy bắt.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 14/8, khi tàu lạ vừa vào vùng biển huyện Kiên Lương thì bị tổ mật phục Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Chông chặn giữ.

Do phải áp dụng nghiêm biện pháp 5K nên trong khi vây bắt đối tượng, lợi dụng đêm tối một đối tượng đã nhảy xuống biển tẩu thoát. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được một đối tượng, thu giữ nhiều bao tải cùng phương tiện.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Lê Hoài Phương (48 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên). Tang vật thu giữ gần 26.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đối tượng khai số hàng trên là chở thuê cho đối tượng vừa trốn thoát, nhưng không biết họ tên, địa chỉ nơi ở.

Hiện đơn vị đang lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

 Quyền lực sẽ được chuyển giao hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp tại Afghanistan.
(Ảnh: TTXVN)

Quyền lực sẽ được chuyển giao hòa bình cho chính phủ chuyển tiếp tại Afghanistan

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar ngày 15/8 cho biết sẽ có tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho chính quyền chuyển tiếp, trong bối cảnh các tay súng Taliban đã được lệnh dừng ở cửa ngõ Kabul.

Trong một phát biểu được thu âm trước, ông Sattar cho biết: "Người dân Afghanistan không nên lo lắng. Sẽ không xảy ra tấn công vào thành phố, và việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền chuyển tiếp sẽ diễn ra một cách hòa bình”.

Trong bối cảnh lực lượng Taliban tiến sát thủ đô Kabul, nhiều nước đã khẩn trương rút nhân viên ngoại giao tại đây về nước. Tuy nhiên, theo một quan chức ngoại giao Nga, nước này hiện không có kế hoạch đóng cửa Đại sứ quán tại Kabul. Moskva cũng đang làm việc với các nước khác trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng về tình hình Afghanistan./.

P.V (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực