Thứ sáu, 01/01/2010 19:40 (GMT+7)
Ngày 1-1-2007, nhân dịp kỷ niệm lần
thứ 49 Quốc khánh Cuba, bà Hồ Thị Minh Nguyệt, lúc ấy đang là Chủ tịch Hội Hữu
nghị Việt Nam-Cuba TPHCM đã nhận được một lá thư kèm theo một tặng phẩm mà khi
mở ra bà đã xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Đó là bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do anh Ramon
Labanino Salazar, một chiến sĩ cách mạng Cuba đã vẽ bằng tất cả tấm lòng kính
yêu, ngưỡng mộ đối với Bác Hồ của chúng ta trong khi anh đang bị giam cầm trong
nhà tù của đế quốc Mỹ.
Ngày 12-9-1998, Ramon Labanino Salazar cùng với 4 người bạn
là Gerardo Hernandez, Rene Gonzalez, Fernando Gonzalez, Antonio Gueterro đã bị
chính quyền Mỹ bắt giam và cáo buộc họ vào tội khủng bố. Bất chấp sự chống đối
từ cộng đồng quốc tế và những người yêu chuộng công lý trên toàn thế giới, suốt
hơn 10 năm qua, Chính phủ Mỹ vẫn kiên trì áp đặt mọi chế độ hà khắc lên những
người tù cách mạng Cuba này. Họ không được gặp mặt vợ con, thân nhân và bị giam
cầm trong những điều kiện tồi tệ.
51 năm qua, từ khi cách mạng Cuba thành công (ngày 1-1-1959)
đến nay, có lẽ chưa một dân tộc nào trên thế giới phải chịu đựng một cuộc bao
vây cấm vận dai dẳng và tàn ác như nhân dân Cuba, phải liên tục chiến đấu với
những âm mưu lật đổ ám sát, phá hoại... của kẻ thù như đất nước Cuba. Từ vụ lật
đổ chính quyền cách mạng Cuba bị thất bại ngày 17-4-1961 đến vụ khủng bố đặt
bom làm nổ tung chiếc máy bay chở đoàn vận động viên Cuba làm 73 người chết và
nhiều vụ phá hoại khác vẫn xảy ra. Chỉ riêng tổn thất về kinh tế do cuộc bao
vây cấm vận Mỹ áp đặt đối với Cuba
gần 50 năm qua đã lên đến con số 224,6 tỷ USD.
Trong bối cảnh những hoạt động khủng bố chống Cuba có thể
xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, 5 công dân Cuba làm nhiệm vụ phát hiện những âm
mưu khủng bố đất nước mình ngay trong lòng nước Mỹ là một việc làm vì lợi ích
dân tộc họ vì sự sống còn của dân tộc họ. Thế nhưng họ đã bị buộc tội khủng bố
và bị giam cầm trong khi chính thủ phạm thực hiện cuộc khủng bố gây ra cái chết
cho 73 công dân Cuba vô tội là Luis Posada Carril, một tên Cuba phản động lưu
vong lại được Chính phủ Mỹ bảo vệ, che chở tại Mỹ. Ngày 27-5-2005, Ủy ban nhân
quyền Liên hiệp quốc đã tuyên bố việc bắt giữ 5 người Cuba này là độc đoán và
yêu cầu Chính phủ Mỹ ngay lập tức phải đưa ra các biện pháp để giải quyết tình
hình, thế nhưng Chính phủ Mỹ vẫn làm ngơ.
10 năm qua, những người vợ của 5 tù nhân Cuba vẫn kiên trì
trong những cuộc đấu tranh đòi được thăm viếng và đòi trả tự do cho chồng mình.
Họ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều tổ chức nhân đạo trên thế giới. Còn
5 công dân Cuba sau hơn 10 năm bị giam giữ trong điều kiện tồi tệ, đã gầy đi
rất nhiều và không còn nét trẻ trung ngày nào, nhưng trong họ vẫn hừng hực một
sức sống và tinh thần đấu tranh mãnh liệt. Ramon Labanino Salazar vẫn say sưa
phác họa chân dung những nhà cách mạng nổi tiếng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí
Minh là một tác phẩm gây xúc động trong lòng những người cách mạng Việt Nam. Anh đã
viết trong lá thư gửi bà Hồ Thị Minh Nguyệt: “Chúng tôi yêu quý và khâm phục
nhân dân Việt Nam
cũng như nhân dân chúng tôi. Bởi vì hai dân tộc chúng ta là một, trong công
cuộc bảo vệ ước mơ và khao khát của chúng ta...”