Hải Dương: Khai bút đầu xuân tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An

Thứ bảy, 17/02/2024 17:35
(ĐCSVN) - Sáng 17/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại đền thờ Chu Văn An, TP Chí Linh (Hải Dương) đã diễn ra lễ khai bút đầu năm Giáp Thìn 2024.
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh trống khai bút. 

Dự lễ khai bút có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo một số địa phương các tỉnh, thành phố lân cận; đại diện một số nhà trường và các em học sinh, sinh viên; cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền thờ Nhà giáo Chu Văn An 
Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng phát biểu tại lễ khai bút. 

Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh cho biết, khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Trải qua bao đời, phong tục này đã được các thế hệ người Việt trân trọng, gìn giữ và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa trường tồn.

Các đại biểu dự nghi lễ tuyên sớ ôn lại công lao của vạn thế sư biểu Chu Văn An. 

Bí thư Thành ủy Chí Linh bày tỏ, với tấm lòng thành kính, tri ân, lễ khai bút xuân Giáp Thìn được tổ chức tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An bằng sự tôn nghiêm, trang trọng và tâm thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu khai bút với 9 chữ: Thuận, Thiên, Địa, Hợp, Nhân, Tâm, Vạn, Sự, Thành. 

Đây là dịp để Nhân dân cả nước nói chung, nhân dân thành phố Chí Linh nói riêng thêm tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc; tôn vinh, tri ân vạn thế sư biểu, danh nhân Chu Văn An, đồng thời góp phần bồi đắp, gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể, để mỹ tục này mãi trường tồn trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Nhà thư pháp Nguyễn Đình Kế, Câu lạc bộ thư pháp tỉnh Hải Dương trình diễn khai bút Hán văn với các chữ: Phúc - An - Thịnh - Phát (hạnh phúc an vui, thịnh vượng, phát triển) bằng mực son đỏ (đặc trưng tại đền thờ Chu Văn An). 

Khai bút đầu xuân là “khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghiệp, khai nghề”. Vì thế, việc đặt nét bút đầu tiên của năm mới vào ngày đại cát là việc mang ý nghĩa rất quan trọng, tượng trưng cho khởi đầu năm mới của sự nghiệp, sự học, sự viết trong năm.

Tại lễ khai bút, TP Chí Linh đã trao thưởng 20 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023.

Lãnh đạo TP Chí Linh khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc năm 2023 ở TP Chí Linh và huyện Thanh Trì (Hà Nội), mỗi suất trị giá 5 triệu đồng

* Nhà giáo Chu Văn An quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đỗ Thái học sinh, làm Tư nghiệp Quốc tử giám.

Thầy đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội.

Lãnh đạo Thành ủy Chí Linh trao chữ các doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Khuyến học của thành phố 

Theo tài liệu, đương thời, với tài năng xuất chúng, đức độ hơn người, ngoài 30 tuổi, thầy giáo Chu Văn An được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dạy thái tử và con em các quan lại học tập. Đến đời Trần Dụ Tông, triều đình rối ren, thầy khuyên can nhà vua vững con thuyền an dân, dâng “thất trảm sớ” xin trừng trị bẩy gian thần nhưng bất thành. Thầy cáo quan về trí sĩ tại núi Phượng Hoàng (thuộc phường Văn An, thành phố Chí Linh ngày nay) nơi có thông xanh, trúc biếc, dựng nhà dạy học, tìm cây thuốc chữa bệnh, viết sách, làm thơ.

Tại đây, mỗi khi học trò về thăm, thầy Chu thường tự tay viết tặng một chữ gửi gắm như lời khuyên nhủ, khích lệ.

Tháng 11 năm Canh Tuất 1370, trái tim Vạn thế sư biểu - người thầy của muôn đời Chu Văn An đã ngừng đập giữa mây ngàn, gió núi Phượng Hoàng.

Tưởng nhớ công lao, đức nghiệp to lớn của thầy, vua Trần Nghệ Tông đã truy tặng tước Công - Tước phẩm cao nhất, tòng tự ở Văn Miếu, được hậu thế xây dựng đền miếu phụng thờ, tạc tượng, lập bia, đời đời ngưỡng mộ.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực