Hà Giang tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt Liệt sỹ

Thứ tư, 17/04/2024 15:48
(ĐCSVN) - 9 hài cốt Liệt sĩ được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vừa được tìm kiếm, quy tập trên các điểm cao thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
 Trước khi tổ chức lễ truy điệu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thỉnh chuông tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Văn Nghị).

Ngày 17/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt Liệt sỹ được tìm thấy tại Cao điểm 211, thôn Giang Nam và Cao điểm 685, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 Các đại biểu dành một phút mặt niệm các Anh hùng Liệt sỹ. (Ảnh: Văn Nghị).

Phát biểu tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Khắc ghi công ơn và sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh di chuyển hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Văn Nghị).

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí “Một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực